Các anh là chỗ dựa tin cậy của người dân…

Thứ năm, 08/03/2018 10:55

Tôi tên Nguyễn Thị Thu Hiền (trú tổ 42, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Nay tôi viết thư này để bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo CATP Đà Nẵng, CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An về sự tận tình, đầy trách nhiệm trong công việc và đã hết sức quan tâm, giúp đỡ người dân nói chung và gia đình chúng tôi nói riêng. Đồng thời, qua đây xin ghi nhận công lao, trách nhiệm của các chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) bằng tình cảm, sự trân trọng và nể phục.

Có tận mắt chứng kiến cách làm việc nhiệt tâm và luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của các CBCS Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An, tôi mới thấy hết được sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an. Tôi xin kể vài chi tiết nhỏ trong vô số công việc mà những người chiến sĩ Công an đã làm nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân và xã hội. Khoảng 16 giờ  đến 18 giờ 30 ngày 16-2-2018 (nhằm ngày mông 1 Tết Mậu Tuất) trong lúc gia đình tôi đi thăm chúc Tết người thân thì bị kẻ gian đột nhập nhà lấy đi toàn bộ số tài sản có giá trị rất lớn. Khi phát hiện sự việc, gia đình tôi đã trình báo CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận được thông tin, lãnh đạo CAQ chỉ đạo toàn Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với CAP Mỹ An tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng. Dù là ngày đặc biệt của năm nhưng các CBCS đã gác mọi niềm vui riêng tư với gia đình và người thân, trắng đêm lên đường truy bắt đối tượng. Sau gần 24 giờ điều tra, truy xét một cách khẩn trương, nghiêm túc, tỉ mỉ và bằng những kiến thức, kinh nghiệm của mình, đến chiều 17-2 (mồng 2 Tết), Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã bắt được đối tượng Trần Quốc Lĩnh (1995, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà). Qua đấu tranh khai thác, biết được vẫn còn một đồng phạm đang lẩn trốn. Vậy là, CBCS Đội Cảnh sát Hình sự một lần nữa lại bỏ qua niềm vui riêng và lễ tết để tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng còn lại. Đến ngày 19-2 (mồng 4 Tết), Đội đã bắt được Phan Văn Phúc (1995, trú P. An Hải Tây)… tiến hành thu hồi số lượng lớn tài sản trả lại cho gia đình chúng tôi và có biện pháp răn đe đối với các đối tượng, củng cố tinh thần và xác lập lại trật tự địa bàn khu dân cư.

Chúng tôi thấy đây là việc làm kịp thời và có kết quả tốt, thể hiện lòng nhiệt tình, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các CBCS điều tra, khám phá vụ án. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn các CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An đã vì dân quên mình, giúp đỡ gia đình tôi lấy lại số tài sản tưởng như đã mất. Qua kết quả vụ án, gia đình tôi vô cùng khâm phục trí tuệ của các CBCS CAND cũng như khâm phục tinh thần, lòng nhiệt tình, sự dũng cảm của các anh đã truy bắt một cách nhanh chóng các đối tượng. Chúng tôi nhận thấy được nhiệm vụ đầy vất vả, gian lao của lực lượng Công an. Chính các anh là những người đem lại niềm tin yêu, chỗ dựa tin cậy của người  dân. Các anh thật sự là những tấm gương ngời sáng mà tôi từng biết "làm hết việc chứ không phải hết giờ", "CAND trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tôi tin rằng, không chỉ gia đình tôi mà mọi người dân sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, cảm thông hơn về những công việc thầm lặng của các anh, để mỗi người thêm tin cậy, gắn bó và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cũng qua đây, gia đình tôi rất biết ơn và trân trọng cảm ơn cá nhân Trung tá Lê Đức Phấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn, Trung tá Hồ Quang Trường và Đại úy Lê Thiện Giang- Đội phó cùng toàn thể CBCS Đội Cảnh sát Hình sự đã vì gia đình tôi mà không được đón Tết cùng gia đình, ngày đêm tập trung truy bắt đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trả lại cho gia đình chúng tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc đến lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn nói riêng và CATP Đà Nẵng nói chung…   

                                                                           Nguyễn Thị Thu Hiền